MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 3 điểm nhấn Quảng Nam 0-0 HAGL (Luân lưu 5-4): Tam Kỳ nhạt nhoà, No Walsh, No Party!

    20:25 Thứ tư 03/07/2019

    BongDa.com.vn Trận Tứ kết Cúp Quốc gia giữa Quảng Nam và HAGL không để lại nhiều ấn tượng. Đội chủ nhà đã có vé đi tiếp nhờ vào cú sút luân lưu hỏng ăn của Văn Sơn.

    1. Tam Kỳ nhạt nhoà

    Trận đấu giữa Quảng Nam và HAGL là một trong những cuộc đối đầu được NHM kỳ vọng khi đội khách rất cần 1 chiến thắng để chứng minh được sự tái sinh ở miền đất dữ.Bởi lẽ ở chính Tam Kỳ, tại vòng 6 V-League 2019, HLV Dương Minh Ninh và các học trò đã nhận thất bại ê chề 0-3. Từ thất bại, vị thuyền trưởng này đã phải từ chức.

    3 điểm nhấn Quảng Nam 0-0 HAGL (Luân lưu 5-4): Tam Kỳ nhạt nhoà, No Walsh, No Party - Bóng Đá

     Cả 2 đội đã có một trận đấu dưới  sức và không thể ghi được bàn thắng nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, những diễn biến trên sân đã làm không ít khán giả phải ngao ngán. Cả 2 đội đều không tung ra đội hình mạnh nhất, cất những ngôi sao hàng đầu trên băng ghế dự bị. Ngoài ra mật độ dày đặc của Cúp Quốc gia 2019 cũng khiến các cầu thủ có phần thi đấu dưới sức. Và  từ những lý đó, trận đấu đã diễn ra với cách thức khá "nhạt nhoà", các tình huống dàn xếp ăn ý rất khan hiếm để rồi không có bàn thắng nào được ghi trong 90 phút chính thức.

    2. No Walsh, no party

    Chevaughn Walsh - chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất của HAGL tính đến thời điểm này - được cất trên băng ghế trong trận đấu này. Chấn thương cơ đùi đã khiến tiền đạo Jamaica không có thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, khi mà thế trận tấn công của đội bóng áo đỏ bế tắc và không tìm được con đường vào vòng cấm của Quảng Nam, HLV Lee Tae-hoon đã quyết định tung số 10 vào sân thay Văn Toàn.

    3 điểm nhấn Quảng Nam 0-0 HAGL (Luân lưu 5-4): Tam Kỳ nhạt nhoà, No Walsh, No Party - Bóng Đá

     Vắng Chevaughn Walsh trên hàng công, HAGL không đủ sức xuyên phá hàng thủ của Quảng Nam.

    Song chấn thương lại tái phát và Walsh đành rời sân sau hơn 5 phút thi đấu trên sân. Với mức độ nghiêm trọng này thì quả là một tổn thất lớn với hàng công của HAGL. Thời gian còn lại sau khi Walsh rời sân, đội bóng phố núi vẫn loay hoay trên hàng công khi Văn Thanh, Bảo Toàn không thể tìm được tiếng nói chung. Rõ ràng, không có tốc độ, sức tỳ đè và khả năng tạo đột biến của Chevaughn Walsh, hàng công của HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn.

    3. Văn Sơn "tặng" vé Bán kết cho Quảng Nam

    Lê Văn Sơn được xếp đá ở vị trí hậu vệ phải trong trận đấu này. Trong 90 phút anh thi đấu khá tròn vai và không cho các cầu thủ chủ nhà triển khai những đường lên bóng ở hành lang mà mình đảm nhận. Tuy nhiên, chính số 2 lại khiến NHM nhắc nhiều đến anh với cú sút luân lưu hỏng ăn ở loạt sút thứ 5.

    3 điểm nhấn Quảng Nam 0-0 HAGL (Luân lưu 5-4): Tam Kỳ nhạt nhoà, No Walsh, No Party - Bóng Đá

     Các cầu thủ HAGL động viên Lê Văn Sơn sau khi anh thực hiện hỏng quả sút luân lưu ở lượt đá thứ 5. Ảnh: Viết Định.

    Đây là một cái kết quá nghiệt ngã với HAGL và cả Văn Sơn khi họ đã có một trận đấu đầy nỗ lực với khả năng, điều kiện cho phép. Tuy nhiên sự may rủi ở những loạt đấu súng đã tước đi tấm vé dự Bán kết của thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

    Đăng Huy | 20:24 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...