1. Kalidou Koulibaly (Napoli đến Man Utd)
Man Utd đang thăng hoa dưới thời tân HLV Ole Gunnar Solskjaer. Họ lấy trọn 9 điểm sau 3 trận và chỉ còn cách Arsenal đúng khoảng cách 1 trận thắng. Tuy nhiên, hàng thủ của Quỷ đỏ vẫn đang gặp nhiều bất ổn. Họ chưa một lần giữ được sạch lưới trong 3 trận ra mắt của Solskjaer.
Đây là lí do khiến BLĐ Man Utd quyết tâm gia cố hàng thủ. Trong diễn biến mới nhất, Gazzetta dello Sport đưa tin Quỷ Đỏ đã sẵn sàng tung ra "đề nghị điên rồ" tới 120 triệu euro hòng có bằng được Kalidou Koulibaly.
Trước đó, chủ tịch Napoli - Aurelio De Laurentiis xác nhận trước khi Mourinho bị sa thải ít lâu, Man Utd đã chồng lên bàn đàm phán 95 triệu bảng. Tuy nhiên, đội bóng thành Naples đã từ chối.
Hiện tại, Napoli không còn tham dự Champions League, bản thân Koulibaly cũng đang vướng vào lùm xùm phân biệt chủng tộc. Có lẽ, lúc này là thời điểm thích hợp nhất để Koulibaly rời đi.
2. Gary Cahill (Chelsea đến Arsenal)
Trong buổi tập mới nhất của Arsenal, Unai Emery đã nổi nóng với các trung vệ của Pháo thủ. Không khó hiểu bởi Arsenal đã nhận tới 5 bàn thua trong trận đấu với Liverpool. Có điều, với một đội bóng có tiềm lực tài chính chưa phải thật mạnh mẽ như Arsenal, họ buộc phải toan tính kĩ lưỡng cho kì chuyển nhượng mùa Đông.
Tờ Telegraph cho hay, Emery sẵn sàng chi 4 triệu bảng cùng với mức lương hậu hĩnh 110 ngàn bảng/tuần để đón trung vệ 34 tuổi - Gary Cahill về sân Emirates.
Thực tế, Chelsea không còn mặn mà với Cahill. Anh chỉ ra sân ít ỏi ở mùa giải này và Sarri chỉ muốn kí hợp đồng một năm với các cầu thủ trên 30 tuổi. Ông nói: "Anh ấy đang ở năm cuối hợp đồng. Anh ấy muốn một hợp đồng mới hoặc ra đi. Với cầu thủ trên 30 tuổi, CLB thường chỉ kí 1 năm. Nếu anh ấy muốn một hợp đồng 3 năm, có lẽ anh nên chọn một CLB khác phù hợp hơn."
3. Christian Pulisic (Dortmund đến Chelsea)
Dù Dortmund đang thăng hoa ở Bundesliga, Pulisic vẫn không có chỗ đứng trong đội hình chính của HLV Lucien Favre.
Đây là lí do khiến giới chuyên môn tin rằng Pulisic sẽ kiếm đường ra đi trong mùa Đông này. Mới đây, thầy cũ của Christian Pulisic là Eddie Johnson đã đăng tải thông điệp chúc mừng anh thông qua trang Instagram các nhân: "Phấn khích vì cậu, người em của tôi. Một thương vụ tuyệt vời, không thể chờ đợi hơn nữa viễn cảnh cậu chơi bên cạnh Eden Hazard".
Được biết, Chelsea đã bỏ ra khoảng 45 triệu bảng để chồng lên bàn đàm phán. Bom tấn có thể sẽ được kích nổ sau khi Pulisic và Chelsea đạt được những thỏa thuận cá nhân.
Những pha bóng hay của Pulisic: