MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 3 anh em ruột Chelsea mua về năm 2012 giờ đang chơi ra sao?

    14:27 Thứ năm 19/11/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đầu năm 2012, Chelsea đã quyết định cùng lúc chiêu mộ 3 cầu thủ từ Luton Town.

    Ngày 17/1/2012, Chelsea đã có một quyết định khá lạ lùng trên thị trường chuyển nhượng, cùng lúc chiêu mộ 3 cầu thủ trẻ từ học viện của Luton Town, gồm 2 anh em sinh đôi 12 tuổi Rio Dasilva và Cole Dasilva, cùng người anh trai 13 tuổi Jay Dasilva của họ. Nửa năm sau khi thương vụ được thực hiện, giám đốc học viện của Luton khi đó, ông Gregg Broughton, nói: "Đây thực sự là một thương vụ lịch sử khi chúng ta được nhìn thấy 3 anh em ruột cùng chuyển CLB. Sau 6 tháng, chúng tôi rất vui khi thấy họ đã thích nghi được với đội bóng mới."

    Chelsea: In 2012, the Blues signed three young brothers from Luton - where are they now? - Bóng Đá

     3 anh em nhà Dasilva khi mới đến Chelsea.

    Chelsea có được 3 tài năng trẻ này với giá 0 bảng, hợp đồng quy định rằng nếu 3 người được ra sân cho đội hình chính, Luton sẽ có thể được nhận về hơn 1 triệu bảng Anh. Liệu đội bóng này có nhận được tiền từ Chelsea? Hãy điểm lại hành trình của mỗi người từ đó đến nay.

    Jay Dasilva

    Cho đến hiện tại, anh lớn Jay chính là người có sự nghiệp ổn nhất trong 3 anh em. Hậu vệ 22 tuổi này đang ra sân thường xuyên cho Bristol City sau khi chia tay Chelsea vào mùa hè năm ngoái. Anh đã ra sân 62 lần cho đội bóng Championship, ghi 1 bàn và có 6 kiến tạo. Trước khi chính thức rời The Blues, Jay đã có 1 năm rưỡi được gửi đến Charlton Athletic dưới dạng cho mượn và được người hâm mộ bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa giải 2017/2018.

    Ở cấp độ đội tuyển, hậu vệ này đã dẫn dắt U19 Anh vô địch châu Âu năm 2017, đang chơi cho U21.

    Còn trong màu áo Chelsea, Jay đã cùng đội U19 vô địch UEFA Youth League 2 lần liên tiếp ở các mùa giải 2014/2015 và 2015/1206, tuy nhiên sau đó vẫn thất bại trong việc tìm đường lên đội 1 trước khi chính thức chia tay.

    Chelsea: In 2012, the Blues signed three young brothers from Luton - where are they now? - Bóng Đá

     Jay thành công với đội trẻ Chelsea nhưng không được chơi cho đội 1.

    Rio Dasilva

    Sự nghiệp của cặp song sinh nhạt nhòa hơn nhiều so với anh trai của mình. Rio chưa kịp tạo dấu ấn ở Chelsea, phải rời đi 4 năm sau đó. Sau một thời gian ở Dunstable Town, Rio đang khoác áo Hitchin Town, chơi ở giải bán chuyên Southern League Premier Division Central.

    Chelsea: In 2012, the Blues signed three young brothers from Luton - where are they now? - Bóng Đá

     Rio đang chơi ở giải bán chuyên của Anh.

    Cole Dasilva

    Cole Dasilva ít nhất đã ra sân được 18 trận cho U21 Chelsea, cũng như 27 trận cho đội U19. Tuy nhiên anh hiện nay lại là người có tình cảnh khó khăn nhất. Cole rời Chelsea để đến Brentford năm 2018, cuối mùa giải mới đây đã rời Brentford và chưa có CLB nào thu nhận.

    Khác với Jay, Cole chọn đầu quân cho xứ Wales, đã ra sân 3 lần cho tuyển U21.

    Chelsea: In 2012, the Blues signed three young brothers from Luton - where are they now? - Bóng Đá

     Cole Dasilva từng chơi cho đội dự bị của The Blues.

    HLV Frank Lampard ca ngợi tinh thần của tân binh Mendy:

     
    Thanh Vũ | 13:57 19/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...