MỚI NHẤT :
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • 18h00 ngày 30/05, U20 Hàn Quốc vs U20 Bồ Đào Nha: Phô diễn sức mạnh

    09:30 Thứ ba 30/05/2017 | 1

    BongDa.com.vn Với lợi thế sân nhà, giới chuyên môn nhận định U20 Hàn Quốc sẽ tiến sâu vào giải. Muốn như vậy, họ trước hết phải vượt qua cửa ải U20 Bồ Đào Nha vào chiều nay.

    Sân: Cheonan Baekseok Stadium

    Tỉ lệ châu Á: 0.96 - 0:1/4 - 0.86

    Tỉ lệ châu Âu: 2.24 - 2.99 - 3.15

    Đến với giải World Cup U20 lần này, đội bóng của ông Tae-Yong Shin được đánh giá khá cao. Thực tế chứng minh, những nhận định của các chuyên gia là có cơ sở. Qua hai lượt trận đầu tiên, các cầu thủ xứ Kim chi đã nhanh chóng có vé vào vòng trong với 6 điểm trọn vẹn. Chỉ khi hết động lực thi đấu, Seung-Woo Lee và các đồng đội mới để thua tối thiểu trước U20 Anh

    18h00 ngày 30/05, U20 Hàn Quốc vs U20 Bồ Đào Nha: Phô diễn sức mạnh - Bóng Đá

     NHM Hàn Quốc sẽ được ăn mừng chiến thắng vào chiều nay?

    Phong độ của U20 Bồ Đào Nha lại trái ngược hoàn toàn với đối thủ. Họ thu về 4 điểm sau khi kết thúc vòng bảng. Đáng nói, nếu không có pha phản lưới nhà của các cầu thủ U20 Iran, có lẽ đàn em của Cristiano Ronaldo giờ đã xách vali về nước. 

    Trong trận đấu vào chiều nay trên sân Cheonan, dễ đoán các chân sút chủ nhà sẽ dốc toàn lực lên đá nhanh ngay từ đầu. Thể lực của U20 Hàn Quốc không thua kém đối phương. Do đó, họ có quyền áp đặt lối chơi. U20 Bồ Đào Nha chắc cũng không lạ với những mảng miếng này. Các học trò của ông Emílio Peixe sẽ cố gắng kiềm hãm nhịp độ thi đấu. Diễn biến trận đấu càng chậm, càng có lợi cho đội khách. Và như các đàn anh, Alexandre Silva chỉ cần một tình huống cố định để dứt điểm trận đấu. 

    Cầu thủ đáng chú ý: 

    - Lee Seung-woo nổi tiếng ở xứ kim chi từ khi còn rất trẻ. Ở tuổi 13, ngay mùa giải đầu gia nhập lò đào tạo La Masia, tiền vệ sinh năm 1998 đã ghi đến 39 bàn trong 29 trận cho U13 Barcelona – thành tích vượt trội hơn cả Messi. Hai năm sau, Lee Seung Woo rực sáng trong màu áo U17 Hàn Quốc và sớm được đôn lên sát cánh cùng các đàn anh lứa U20 khi mới 17 tuổi.

    Với Lee, U20 Hàn Quốc sở hữu một cầu thủ biết làm xiếc với trái bóng, một người có tốc độ cực cao, bên cạnh đó là khả năng đổi hướng đột ngột. Như  HLV Choi Kang-Hee (từng giúp Jeonbuk Motors vô địch AFC Champions League 2016) nhận xét: “Lee là một cầu thủ xuất sắc và luôn có khả năng thay đổi cục diện trận đấu”.

    - Gia nhập lò La Masia trước Lee Seung Woo một năm, chính Paik Seung Ho mới là người được các tuyển trạch viên ở Barcelona đánh giá như một Messi mới bởi khả năng qua người và tư duy kiểm soát bóng. Nhưng theo thời gian, nhờ sự phát triển toàn diện ở những kỹ năng cơ bản, Paik được các HLV khuyến khích chuyển xuống đá như một tiền vệ trung tâm.

    Khả năng chơi bóng của Lee Seung-woo:

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 09:10 30/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...