MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • 17h00 ngày 22/06, FLC Thanh Hóa vs B.Bình Dương: Cơ hội để vươn lên

    11:39 Thứ sáu 22/06/2018

    BongDa.com.vn Một chiến thắng với 3 điểm trọn vẹn sẽ giúp FLC Thanh Hóa hiện thực hóa được cơ hội lọt vào top 5 đội dẫn đầu bảng.

    Ở vòng 15 V-League 2018, FLC Thanh Hóa sẽ có cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà. Đây được xem là cơ hội để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cụ thể hóa được tham vọng lọt vào top 5 đội dẫn đầu bảng.

     - Bóng Đá

     Ảnh 1: FLC Thanh Hóa đang có được bước đà để lấy lại vị thế (Ảnh: VPF).

    Sau khoảng thời gian dài bất ổn về tình hình nhân sự, FLC Thanh Hóa đang có được sự trở lại ấn tượng trong 3 vòng đấu trở lại đây. Với kết quả 2 chiến thắng và 1 trận hòa, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hiện đang xếp vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, có cùng số điểm 19 với Đà Nẵng và đối thủ Bình Dương.

    Cuộc tiếp đón B.Bình Dương trên sân nhà Thanh Hóa ở vòng 15 sẽ là cơ hội để đội bóng xứ Thanh tiếp tục khẳng định vị thế của mình khi trong tay HLV Nguyễn Đức Thắng đang có được đầy đủ sự phục của những nhân sự chủ chốt. Thêm vào đó, những cái tên nổi bật như Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng… cũng đang có được phong độ khá cao.

    Về phía bên kia chiến tuyến, B.Bình Dương tỏ ra yếu thế hơn khi đang sở hữu mạch trận bất thắng lên đến 4 trận (2 hòa, 2 thua). Đây có thể xem là một “nốt trầm” đáng quên với thầy trò HLV Trần Minh Chiến.

    Thêm nữa, bên cạnh sự vắng mặt của Tanidis Alexandros do lãnh đủ 3 thẻ vàng, nhân lực của đội bóng đất Thủ cũng đang gặp nhiều vấn đề do liên tục phải ra sâ cùng việc không có nhiều lựa chọn trên băng ghế dự bị khiến các cầu thủ đá chính không được sung sức. Điều này khiến cho B.Bình Dương đủ lực chơi sòng phẳng với mọi đối thủ ở giải quốc nội.

     - Bóng Đá

      Ảnh 2: B.Bình Dương sẽ gặp phải nhiều bất lợi trong chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa (Ảnh: VPF).

    Đây là điều rất dễ nhận ra khi ở những trận vừa qua, sự thiếu vắng của Lê Tấn Tài khiến tuyến giữa của B.Bình Dương trở nên khá “hiền” lành gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến trên. Bên cạnh đó, việc phải thi đấu liên tục đã khiến những trụ cột như Thanh Thảo, Hồ Tấn Tài, Anh Đức không thể chơi đúng sức.

    Thuận lợi gần như duy nhất của B.Bình Dương ở trận đấu này là khối lượng thời gian nghỉ giữa hai trận đấu dài hơn so với các vòng trước. Điều này sẽ giúp thầy trò HLV Trần Minh Chiến hồi phục sức lực và đủ điều kiện để tạo ra bất ngờ trước chủ nhà FLC Thanh Hóa.

    Dự đoán: FLC Thanh Hóa 2-0 B.Bình Dương

    Đội hình dự kiến:

    FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Tùng, Văn Nam, Văn Hiếu, Hữu Dũng, Trọng Hoàng, Omar, Minh Tuấn, Minh Tùng, Đình Đồng, Xuân Hưng.

    B.Bình Dương: Tấn Trường, H.Tấn Tài, Thanh Thảo, Ngọc Mạnh, L.Tấn Tài, Romario, Anh Đức, Huỳnh Phú, Trọng Huy, Văn Vũ, Hoàng Max.

    Bạch Dương | 11:20 22/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...