MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • 17h00 ngày 19/11, FLC Thanh Hóa vs Sanna Khánh Hòa BVN: Còn nước còn tát

    07:33 Chủ nhật 19/11/2017

    BongDa.com.vn Theo lý thuyết, cả FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa đều còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trước hết cả hai đội nên lựa chọn sự an toàn hơn đó là việc giành chiến thắng để củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

    Cuộc đua đến ngôi vô địch ở mùa giải năm nay vẫn chưa thể ngã ngũ, khi khoảng cách giữa Quảng Nam với hai đội bám đuổi phía sau lần lượt là Hà Nội và FLC Thanh Hóa chỉ vỏn vẹn 3 điểm. Tuy nhiên, nếu giành được chiến thắng trước các nhà ĐKVĐ vào chiều nay, thì thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ chính thức lên ngôi.

     - Bóng Đá

     Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa được dự đoán sẽ diễn ra hấp dẫn.

    Tuy nhiên, không vì thế mà trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN sẽ kém hấp dẫn, bởi cả hai đội đều vẫn còn nguyên cơ hội để nuôi hy vọng đảo ngược tình thế khi khoảng cách là không quá xa. Tuy nhiên, mục tiêu đó có vẻ đã quá tầm tay của họ.

    Mục tiêu khả dĩ nhất đối với cả hai lúc này là lọt vào nhóm có huy chương, vì vậy, nếu đội nào giành được chiến thắng ở chiều nay thì đội đó sẽ loại bớt một đối thủ cạnh trạnh trên bảng xếp hạng.

     - Bóng Đá

     Quốc Chí là cầu thủ mà FLC Thanh Hóa nên để mắt đến nhiều nhất.

    Vừa thi đấu trên sân nhà, cùng lực lượng có phần vượt trội, hiển nhiên đoàn quân HLV Petrovic là đội được đánh giá cao hơn. Nhưng không vì thế mà FLC Thanh Hóa được phép chủ quan, bởi những gì Sanna Khánh Hòa BVN đang thể hiện là rất ấn tượng với sự lì lợm và bản lĩnh trong lối chơi, dù họ không đầu tư nhiều ở mùa giải năm nay.

    Hai đội đều sẽ có được đội hình ưng ý nhất trong trận đấu rất quan trọng chiều nay, vì không phải nhận bất cứ tổn thất nào đáng kể. Hai đội đều đang tỏ ra rất quyết tâm để có được 3 điểm, cho nên, FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn nhất.

    Dự đoán: FLC Thanh Hóa 3-2 Sanna Khánh Hòa BVN

    Đội hình dự kiến:

    FLC Thanh Hóa: Tiến Dũng, Đình Đồng, Tiến Thành, Xuân Cường, Mai Tiến Thành, Thái Dương, Hoàng Thịnh, Quốc Phương, Trọng Hoàng, Omar, Uche.

    Sanna Khánh Hòa BVN: Tuấn Mạnh, Đình Nhơn, Văn Vũ, Zarour, Tấn Điền, Đình Khương, Nhật Nam, Duy Thanh, Tấn Tài, Quốc Chí, Toure.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 06:45 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...