MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • 17h00 ngày 14/10, HAGL vs SLNA: Công Phượng “hiện hình”

    10:57 Thứ bảy 14/10/2017 | 3

    BongDa.com.vn Công Phượng có thể là một con hổ ở ĐTQG, thế nhưng khi quay về CLB, anh thường “hiện hình” là một chú mèo hiền lành.

    2 năm trước, cũng trên sân Pleiku, HAGL đã đánh bại SLNA với tỷ số 3-1, đó là trận đấu trong khuôn khổ vòng 22 V.League 2015. Đó cũng là trận đầu tiên của HLV Nguyễn Quốc Tuấn trên cương vị HLV trưởng.

    Thế cuộc xoay chuyển, tình hình hiện tại của HLV Nguyễn Quốc Tuấn chẳng khác nào ông Guillaume Graechen. Mặc dù chưa bị sa thải nhưng động thái đem về HLV Chung Hae-seong (trên cương vị GĐKT) của bầu Đức chẳng khác nào một lời cảnh cáo với tướng Tuấn. Một trận thua nữa trước SLNA sẽ đẩy đội chủ sân Pleiku đến gần hơn với trận Playoff sinh tử để trụ hạng. Khoảng cách giữa họ và XSKT Cần Thơ chỉ là 2 điểm, mọi thứ có thể trở nên rất tệ hại chỉ sau 1 vòng đấu.

     - Bóng Đá

     Liệu Công Phượng có đem phong độ ở ĐTQG về CLB? Ảnh: Huy Phạm.

    Thật không may cho HAGL, đối thủ của họ lại là SLNA với phong độ và tinh thần đang lên rất cao. Ở mặt trận V-League, sau 7 vòng ở lượt về, họ giành 3 trận thắng, 3 hòa và 1 thua, thu về 12 điểm (bằng với số điểm của cả lượt đi). Hàng thủ chơi chắc chắn, Khắc Ngọc – Phi Sơn chơi xuất sắc ở giữa sân, tân binh được kì vọng Danko cũng đã khai hỏa với các bàn thắng ở đấu trường Cúp QG, góp phần không nhỏ vào việc giúp SLNA tiến vào trận chung kết.

    Về lực lượng, việc mất trung vệ Motta lẫn thủ môn Tô Vĩnh Lợi vì thẻ phạt sẽ khiến HAGL gặp khó trong việc ngăn cản những mũi nhọn bên phía SLNA. Hàng phòng ngự 3 người của HAGL vốn đã không chắc nay còn thủng thêm vài lỗ sẽ bị khai thác triệt để.  

    Hàng công của đội bóng phố núi cũng là một vấn đề lớn. Công Phượng có thể là một con hổ ở ĐTQG, thế nhưng khi quay về CLB, anh thường “hiện hình” là một chú mèo hiền lành. Chân sút của HAGL mới chỉ có 6 bàn sau 20 trận đấu, một hiệu suất quá thấp so với kì vọng.

    Lợi thế duy nhất của HAGL là việc được chơi trên sân nhà, nơi có độ cao trung bình 700-800m so với mực nước biển. Rất nhiều cầu thủ SLNA từng thừa nhận chơi ở Pleiku rất khó thở.

    HAGL liệu có thoát khỏi bóng ma đã đeo bám họ sau 3 trận thua, hay sẽ chìm sâu hơn vào khủng hoảng? Câu trả lời chỉ có sau 90 phút so giày trên Pleiku.

    Dự đoán: 2-2

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Văn Tiến, Mobi, Văn Toàn, Công Phượng, Minh Vương, Tăng Tiến, Ngọc Quang, Văn Thanh, Tăng Tuấn, A Hoàng, Việt Hưng.

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Sỹ Nam.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:25 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...