MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • 17h00 ngày 11/3, SHB Đà Nẵng vs TP.HCM: Hòa Xuân “đi dễ khó về”

    08:09 Thứ bảy 11/03/2017

    BongDa.com.vn Kể từ khi thay thế Chi Lăng để tiếp tục gánh vác sứ mệnh lịch sử với bóng đá Đà Nẵng, thì sân vận động Hòa Xuân đang dần trở thành “nỗi ám ảnh” thật sự của các đội bóng khi phải làm khách tại nơi này.

    Chiến thắng với Than Quảng Ninh với tỉ số 2-0 tuần trước đã là trận thắng thứ 3 của SHB Đà Nẵng trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Nếu tính riêng ở đấu trường V-League thì chưa có đội bóng nào ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới đội chủ sân Hòa Xuân, chỉ có đội đầu bảng Thanh Hóa bằng chiến thuật hợp lý mới may mắn có được 1 điểm hú vía trước thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

     - Bóng Đá

     Victor bị đau khiến TP.HCM đứng ngồi không yên. Ảnh: Đức Trường

    Tiếp đón TP.HCM chiều nay sẽ là cơ hội để SHB Đà Nẵng giữ vững mạch bất bại của mình trên sân nhà ở mùa giải năm nay. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác chưa bao giờ là đối thủ khó chơi đối với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, huống hồ họ chỉ là tân binh ở mùa giải năm nay.

    Dù đang xếp trên đội chủ nhà với 13 điểm nhưng cho đến lúc này¸màn thể hiện của các cầu thủ TP.HCM không thể đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng này, những trận thắng của thầy trò HLV A. Fiard là chưa hoàn toàn thuyết phục được đa số khán giả đang theo dõi V-League và mang yếu tố may mắn nhiều hơn.

     - Bóng Đá

     Nếu để thua SHB Đà Nẵng thì TP.HCM sẽ bị chính đối thủ này vượt mặt sau vòng 9.

    Ở trận đấu này, TP.HCM đang đứng trước nguy cơ sẽ không có được sự phục vụ của tiền vệ nhạc trưởng Victor, cầu thủ này đang gặp phải chấn thương ở đùi và khả năng ra sân còn bỏ ngỏ. Trong khi đó, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có được lực lượng mạnh nhất chiều nay bởi họ không có bất kỳ tổn thất nào.

    “Thiên thời, địa lợi và nhân hòa” đều đang thuộc về đội chủ nhà, nên nếu có được 1 điểm trong trận đấu này thì coi như đã quá thành công đối với TP.HCM, chứ chưa dám nghĩ đến việc sẽ có một chiến thắng.

    Dự đoán: 1-0

    Đội hình dự kiến:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Anh Quang, Britez, Nhật Tân, Minh Tâm, Anh Tuấn, Thanh Hải, Vũ Phong, Eydison, Đức Chinh.

    TP.HCM: Xuân Việt, Văn Hoàn, Phước Vĩnh, Đình Luật, Hữu Tuấn, Thanh Bình, Duy Nam, Minh Trung, Hoàng Phương, Hồng Việt, Dyachenko.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:15 11/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...