MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Klopp gửi thông điệp về cuộc ngược dòng kinh điển trước Barca
  • 17h ngày 26/2, SLNA vs SHB Đà Nẵng: Khó cho chủ nhà

    07:21 Chủ nhật 26/02/2017

    BongDa.com.vn Sau hai thất bại liên tiếp, SLNA đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi đã tụt xuống vị trí 12 và chỉ cách đội “cầm đèn đỏ” đúng duy nhất 1 điểm. Tiếp đón SHB Đà Nẵng chiều nay sẽ là cơ hội để đội bóng này cải thiện điểm số, nhưng xem ra đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

    Trận thua mới đây trên sân Cẩm Phả trước Than Quảng Ninh với tỉ số 1-2 khiến cho tinh thần của các cầu thủ SLNA trở nên nặng nề, đội bóng xứ Nghệ đang khởi đầu mùa giải mới một cách cực kỳ thất vọng khi chỉ mới có đúng 1 trận thắng, chính điều đó đã lấy đi không ít niềm tin của người hâm mộ đội bóng này.

     - Bóng Đá

    Thiếu vắng Ngọc Hải sẽ khiến cho SLNA gặp nhiều khó khăn.

    Trong khi ngoại binh Olaha vẫn chưa thể hiện được nhiều để cùng Henry gánh vác hàng công của SLNA thì hàng thủ lại gặp quá nhiều vấn đề, những bàn thua ngớ ngẩn liên tục xuất hiện sau những sai lầm cá nhân khiến cho HLV Nguyễn Đức Thắng không ít lần đau đầu. Để thủng lưới 14 lần sau 6 trận, đội bóng xứ Nghệ đang là đội có bàn thua nhiều thứ ba tính tới thời điểm này, chỉ ít hơn hai đội đang “đội sổ” là Long An và XSKT Cần Thơ với 16 lần.

    Ở vòng 7, họ phải tiếp đón đội bóng không hề dễ chịu chút nào đó chính là SHB Đà Nẵng, dù chưa thể có được chiến thắng ở hai trận gần đây, nhưng một điểm có được trước những đối thủ mạnh như Hà Nội FC hay FLC Thanh Hóa cũng đã khiến HLV Lê Huỳnh Đức hài lòng trong bối cảnh thiếu chân sút chủ lực Gaston Merlo.

    Không có được “hung thần” người Argentina trong đội hình, thuyền trưởng đội bóng này đã chủ động điều chỉnh lối chơi từ tấn công áp đặt sang phòng ngự chặt và phản công  nhanh. Có thể nói, chiến thuật đó đang tỏ ra hiệu quả ít nhất là cho đến lúc này.

     - Bóng Đá

    Eydison (áo cam) đang cần một bàn thắng để giải tỏa tâm lý. Ảnh: Viết Định.

    Trong trận đấu chiều nay, đội chủ nhà SLNA sẽ không có được lực lượng mạnh nhất khi Ngọc Hải, Thế Nhật bị treo giò, Mạnh Hùng và Đình Hoàng chấn thương, khiến khó càng thêm khó. Trong khi đó, đội khách ngoại trừ những cầu thủ không thể thi đấu từ đầu mùa như Merlo, Huy Toàn và Hoàng Quãng thì còn lại, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có được lực lượng mạnh nhất trong trận đấu này.

    Dù được thi đấu trên sân Vinh, nhưng cơ hội để SLNA giành trọn 3 điểm là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Cho nên, một kết quả hòa sẽ là hợp lý hơn cho cả hai đội trong trận đấu chiều nay.

    Dự đoán: 1-1

    Đội hình dự kiến:

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Văn Khánh, Minh Đức, Ngọc Toàn, Sỹ Sâm, Khắc Ngọc, Xuân Mạnh, Phi Sơn, Olaha, Henry.

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Long, Đức Lễ, Britez, Nhật Tân, Minh Tâm, Anh Tuấn, Thanh Hải, Vũ Phong, Eydison, Đức Chinh.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:00 26/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...