MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 17h ngày 19/3, Than Quảng Ninh vs B.Bình Dương: Khi cựu vương chỉ còn là “hổ giấy”

    07:44 Chủ nhật 19/03/2017

    BongDa.com.vn Dù mới để thua ở AFC Cup 2017 trước Home United với tỉ số 3-2, nhưng Than Quảng Ninh sẽ sớm có lại niềm vui khi tiếp đón “hổ giấy” B. Bình Dương ở vòng đấu này trên sân Cẩm Phả.

    Có lẽ BHL B.Bình Dương đang sai lầm khi thực hiện chính sách trẻ hóa ở mùa giải năm nay vì chất lượng đào tạo trẻ của đội chủ sân Gò Đậu chưa bao giờ được đánh giá cao. Có thể dễ dàng nhận ra ở đội hình xuất phát của HLV Trần Bình Sự trong các trận gần đây đều vắng bóng những cầu thủ trẻ, Văn Hà hay Trung Tín được sử dụng nhiều nhưng hai người này đều đã 25, 26 tuổi. Còn lại các cựu binh như Anh Đức, Xuân Thành, Tấn Tài… vẫn là những cái tên không thể thay thế.

     - Bóng Đá

    B.Bình Dương (áo đỏ) chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải năm nay.

    Đội bóng đất Thủ đang thể hiện một phong đội nghèo nàn trong những trận đấu gần đây khi trải qua 6 trận đấu chỉ toàn hòa và thua, chính điều đó đã làm mất đi hình ảnh của “Chelsea Việt Nam” hùng mạnh từng làm mưa làm gió ở giải bóng đá quốc nội các năm qua. Tệ hại hơn, đối thủ của B. Bình Dương bây giờ chỉ xem CLB này đáng ngang tầm với các đội hạng trung ở V-League như SLNA, HAGL hay XSKT. Cần Thơ.

    Và Than Quảng Ninh thì càng không có lý do gì để e ngại B. Bình Dương lúc này,  nhất là khi họ được thi đấu trên sân Cẩm Phả, nơi đội bóng luôn có được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đang rất muốn tìm lại cảm hứng chiến thắng sau hai thất bại liên tiếp trước SHB Đà Nẵng và Home United.

    Sẽ có đôi chút khó khăn đối với đội chủ nhà khi trung vệ đang thi đấu rất tốt là Minh Tùng sẽ vắng mặt trận này vì đã nhận đủ 3 thẻ vàng, nhưng trong tay HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn một trung vệ chất lượng khác là Huy Cường để cùng kết hợp với Thanh Hào ở trung tâm hàng phòng ngự.

     - Bóng Đá

    Than Quảng Ninh sẽ tìm lại được niềm vui trong trận đấu chiều nay.

    Trong khi đó, hàng công vẫn là mối bận tâm lớn nhất đối với HLV Trần Bình Sự khi 10 bàn thắng của B. Bình Dương cho đến lúc này thì Anh Đức đã ghi tới 6 bàn và nếu lão tướng này bị “bắt chết” trong trận đấu chiều nay, không biết ai sẽ gánh vác trách nhiệm ghi bàn cho đội bóng đất Thủ.

    Những người hâm mộ lạc quan nhất của B. Bình Dương dù mơ mộng nhưng cũng không dám nghĩ rằng đội bóng của mình sẽ có trọn vẹn 3 điểm ở vòng đấu này. Vì vậy, 1 điểm sẽ là mục tiêu tối ưu nhất mà thầy trò HLV Trần Bình Sự đang nghĩ đến.

    Dự đoán: 2-0

    Đội hình dự kiến:

    Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Hoa Hùng, Thanh Hào, Huy Cường, Thanh Hiền, Minh Tuấn, Văn Hiếu, Nguyên Sa, Hải Huy, Xuân Tú, Patiyo.

    B.Bình Dương: Tấn Trường, Xuân Thành, Xuân Luân, Trung Tín, Văn Hà, Tấn Tài, Michal Nguyễn, Hoàng Max, Anh Đức, Sunday, Dugary.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:20 19/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...