MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • 16h30 ngày 18/1, SLNA vs Khánh Hòa: Chủ nhà ngăn đà khủng hoảng

    08:15 Thứ tư 18/01/2017

    BongDa.com.vn Sông Lam Nghệ An được thi đấu trên sân Vinh và đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ đánh bại Khánh Hòa, ngăn đà khủng hoảng ngay đầu mùa giải mới.

    SLNA đang có sự khởi đầu V-League 2017 không như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Sau hai trận đấu, đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng mới giành được 1 điểm. Đặc biệt, trong hai trận đấu đã qua, các hậu vệ của SLNA đều có người đá phản lưới nhà.

     - Bóng Đá

     SLNA quyết đánh bại Khánh Hòa để có chiến thắng đầu tiên tại V-League 2017.

    Trong trận đấu khai mạc mùa giải gặp FLC Thanh Hóa, Đức Thắng đã sử dụng Mạnh Hùng và Minh Đức. Tuy nhiên, cả hai đã không đáp ứng được yêu cầu; trong đó Mạnh Hùng mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua đầu tiên.

    Ở trận đấu thứ 2, BHL SLNA quyết định thay đổi cặp trung vệ, khi Văn Khánh và Ngọc Hải đá chính. Cả hai đều có chiều cao tốt và tham gia nhiều giải đấu lớn nhỏ khác nhau trong màu áo CLB cũng như các ĐTQG nên khiến khán giả xứ Nghệ khá yên tâm. Thế nhưng, mọi thứ trở nên rất hoang mang, khi Quế Ngọc Hải là tội đồ ở những phút cuối cùng.

    Vòng đấu thứ 3, SLNA tiếp tục được thi đấu trên sân nhà và đội bóng này quyết tâm không để mắc sai lầm lần nữa. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội khách bởi lực lượng của họ đa phần là những cầu thủ trẻ và 2 ngoại binh cũng chưa thể hiện được nhiều ở 2 vòng đấu vừa qua.

    Trong khi đó, Sanna Khánh Hòa vốn nổi tiếng là đội bóng khó chơi bậc nhất tại V.League khi khiến cho các “ông lớn” ôm hận. Ngay trận mở màn, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân cũng đã đánh bại nhà cựu vô địch V-League B.Bình Dương ngay tại “thánh địa” Gò Đậu. Đáng tiếc, đội bóng phố Biển lại không thể tạo nên bất ngờ trước FLC Thanh Hóa ở vòng đấu thứ 2 khi cả 2 đội đều chỉ chơi với 10 người trên sân từ giữa hiệp một.

    Đội chủ nhà đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng lợi thế sân nhà sẽ là động lực để họ giành trọn 3 điểm trước Khánh Hòa. Có như vậy, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng mới hy vọng chặn đà khủng hoảng đã manh nha xuất hiện ngay đầu mùa giải.

    Dự đoán: SLNA 1-0 Khánh Hòa

    Lực lượng

    SLNA: Đình Hoàng chấn thương

    Khánh Hòa: Nguyễn Đình Nhơn nghỉ vì án treo giò

    Đội hình dự kiến

    SLNA: Nguyên Mạnh, Ngọc Đức, Thế Cường, Quế Ngọc Hải, Văn Khánh, Ngọc Toàn, Phi Sơn, Khắc Ngọc, Sỹ Sâm, Henry, Olaha.

    Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Trần Vũ, Nhật Nam, Lâm Ti PPhoong, Đình Khương, Diao, Quốc Chí, Tấn Tài, Tấn Điền, Đình Lợi, Chaher.

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 08:00 18/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...