MỚI NHẤT :
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Chung kết U15 Quốc gia 2018: 16h00 ngày 22/8: SLNA – Viettel: Kẻ tám lạng, người nửa cân

    12:03 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn VCK U15 Quốc gia –Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Viettel. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ kịch tính và hấp dẫn bởi cả 2 được đánh giá rất cao khi vượt qua nhiều trung tâm đào tạo trẻ mạnh của cả nước.

    Bóng đá trẻ xứ Nghệ đang dần lấy lại vị thế của mình sau một thời gian bị thách thức bởi các thế lực mới. Bằng chứng là U13 SLNA vừa vô địch VCK U13 Quốc gia, U17 SLNA chơi trận chung kết U17 Quốc gia và chiều nay U15 SLNA đứng trước cơ hội để giành chức vô địch U15 Quốc gia sau 15 năm chờ đợi. Trong khi đó, Viettel là trung tâm mới nổi và đang khẳng định vị thế trong làng bóng đá trẻ Việt Nam. Ở VCK U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2018, U17 Viettel đã lần đầu tiên giành chức vô địch.

    16h00 ngày 22/8: SLNA – Viettel: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

    U15 SLNA (vàng) khẳng định được giá trị của mình tại VCK U15 Quốc gia 2018 trước trận chung kết với Viettel. 

    Đây là năm thứ hai liên tiếp U15 Viettel vào chung kết U15 Quốc gia – cúp Thái Sơn Bắc. Lược qua lịch sử về bề dày thành tích của 2 đội bóng trẻ Viettel và SLNA để thấy, cả 2 đang làm tốt công tác đào tạo trẻ. Chắc chắn, lứa U15 này của cả Viettel và SLNA cũng không phải là ngoại lệ khi đã khẳng định được giá trị về chuyên môn trên con đường tiến đến trận chung kết.

    Bất bại cho đến trước trận chung kết, điểm mạnh chung của cả U15 Vietttel lẫn U15 SLNA là sức mạnh của một tập thể gắn kết, tập luyện với nhau trong một thời gian dài nên chơi rất mạch lạc, ăn ý lẫn nhau. Lối đá của cả 2 đội cũng khá đa dạng khi nhuần nhuyễn giữa miếng tấn công biên cũng như những pha phối hợp bật tường, nhóm rất đẹp mắt.

    Trên nền tảng của những cỗ máy vận hành rất đồng bộ ấy, cả U15 SLNA lẫn U15 Viettel cũng sở hữu những cá nhân có khả năng bùng bổ, gây đột biến cao. Ở Viettel, tiền đạo đội trưởng Văn Khang được ví như một thỏi nam châm có sức hút mạnh mẽ đối với hàng phòng ngự đối phương để tạo khoảng trống cho Văn Trường và Văn Tú bùng nổ. Hiện tại, Trường và Tú cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 4 pha lập công. Bên kia chiến tuyến, Công Huy nổi lên như một cây săn bàn xuất sắc của SLNA khi đang có 3 bàn thắng. Tiền đạo Xuân Đại lại sở hữu nền tảng thể lực sung mãn nên bứt phá rất mạnh mẽ.

    16h00 ngày 22/8: SLNA – Viettel: Kẻ tám lạng, người nửa cân - Bóng Đá

    Viettel đỏ cho thấy họ đủ sức để vô địch giải đấu U15 Quốc gia năm nay. 

    Nói cách khác, cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel được ví như “kẻ tám lạng, người nửa cân”. Ngay trước thềm VCK U15 Quốc gia, hai đội đá 2 trận giao hữu với nhau và đều kết thúc với tỷ số hòa. Trước đó ở cấp độ nhỏ hơn, những cầu thủ này cũng gặp nhau ở VCK U13 Quốc gia và Viettel chỉ giành chức vô địch khi đánh bại SLNA ở loạt luân lưu sau tỷ số hòa 0-0 trong thời gian chính thức.

    Dự đoán 2-2 (SLNA thắng pen)

    Phương Nam | 11:20 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...