Với 53 triệu Euro, một đội bóng hoàn toàn có thể đem về cho mình ngôi sao tấn công đẳng cấp ở thời điểm hiện tại. Ấy vậy mà Juventus đã chấp nhận bỏ ra con số đó để sở hữu thủ thành chỉ mới 23 tuổi Gianluigi Buffon cách đây 16 năm. Cần phải biết rằng, thương vụ kỉ lục thời điểm đó Zinedine Zidane có giá 77,5 triệu Euro, tức chỉ hơn Buffon khoảng 25 triệu.
Thế nhưng, người Juventus sẽ chẳng bao giờ hối hận vì thương vụ có phần ngông cuồng này. Sau 16 năm, chàng trai 23 tuổi ngày ấy đã mang về cho họ biết bao nhiêu vinh quang cũng như danh hiệu. Và khi ở cái tuổi gần 40, anh vẫn là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới, vẫn mang lại sự yên tâm cho tất cả các đồng đội đứng phía trước anh.
Buffon là một trong số ít những cầu thủ ở thế hệ 2006, năm mà người Italia lên ngôi vô địch thế giới, còn thi đấu. Những cái tên còn lại là Andrea Pirlo, Andrea Barzagli, Daniele De Rossi nhưng sẽ chẳng có ai giữ vững được phong độ và bền bỉ như anh. Pirlo giờ đã dưỡng già tại đất Mỹ xa xôi. Barzagli là trụ cột của hàng hậu vệ Juve nhưng anh chỉ xuất sắc khi được đá bên cạnh Chiellini, Bonucci. Người còn lại, De Rossi thể lực đã không còn như xưa.
Sẽ có nhiều người cho rằng, sự bền bỉ của Buffon chủ yếu đến từ việc anh thi đấu ở vị trí thủ môn. Thế nhưng, hãy thử nhìn sang những người gác đền cùng lứa với Gigi, họ sẽ suy nghĩ lại trước khi thừa nhận anh là một quái kiệt của nền bóng đá thế giới. Petr Cech dù đang bắt ở Arsenal nhưng anh chỉ là hàng thải từ Chelsea. Julio Cesar sau nhiều năm trôi dạt giờ đang yên phận dự bị tại Benfica. Đáng nói hơn, đối thủ lớn nhất của Buffon, thủ thành Iker Casillas hiện tại đã sa sút phong độ rất nhiều dù trẻ hơn Gigi đến 3 tuổi. Vượt qua tất cả, Buffon vẫn vững vàng trong khung gỗ Juve. Càng về những ngày cuối sự nghiệp, có cảm giác Buffon càng bắt càng hay. Anh góp công rất lớn trong hành trình tiến vào chung kết Champions League của Bà đầm già thành Turin mùa giải vừa qua.
Trong suốt 16 năm chinh chiến tại Juventus, Buffon từng có cơ hội ra đi ở mùa giải 2006/07. Sau vụ bê bối Calciopoli, Bà đầm già thành Turin bị đánh xuống hạng Serie B. Hàng loạt các ngôi sao như Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic, Patrick Vieira và Emerson tháo chạy khỏi còn tàu đắm Juve nhưng Buffon vẫn ở đó, vẫn vui vẻ lạc quan xỏ găng ra sân mỗi cuối tuần trước những đội bóng nhỏ bé ở những SVĐ đầy bụi bặm và không xứng với một nhà vô địch thế giới như anh. Buffon là vậy, mang trong mình dòng máu trung thành của người Italia, anh thà chịu thiệt vì CLB hơn là ra đi sung sướng và bỏ mặc những giá trị đáng quý hơn cả đồng tiền, sự nghiệp. Thế nên, dù Juve bị rất nhiều người ghét ở Serie A nhưng Buffon luôn được tất cả yêu quý và ngưỡng mộ.
Buffon gần như sẽ giải nghệ sau World Cup trên đất Nga. Vì thế, 2017/18 sẽ là năm cuối cùng anh khoác áo Juventus. Trong suốt sự nghiệp tuyệt vời của mình, có lẽ điều nuối tiếc nhất với Buffon chính là việc anh chưa thể một lần chạm tay vào chức vô địch Champions League. Hình ảnh Buffon đỏ mắt sau trận chung kết với Barca và Real sẽ mãi khiến hàng triệu con tim người hâm mộ 'rỉ máu' mỗi khi nhớ về. Sẽ thật tuyệt với nếu anh cùng Juventus có thể lên ngôi tại Kiev sang năm. Thế giới nợ anh một chức vô địch Champions League...
Nghẹn lời trước 100 pha cứu thua xuất sắc nhất của Buffon