MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • 15h00 ngày 27/10, U21 Bình Định vs U21 Sanatech Khánh Hòa: Derby miền Trung

    10:52 Thứ ba 27/10/2015

    (BongDa.com.vn) - Cuộc chạm trán chiều nay giữa Sanatech Khánh Hòa và Bình Định được nhiều người xem như trận derby miền Trung.

    (BongDa.com.vn) – Việc có mặt ở VCK U21 Quốc gia 2015 với cả Sanatech Khánh Hòa và Bình Định đã là thành công với hai đại diện bóng đá trẻ này. Vậy nên, cuộc chạm trán chiều nay giữa hai đội chiều nay được nhiều người xem như trận derby của miền Trung.

    15h00 ngày 27/10, U21 Bình Định vs U21 Sanatech Khánh Hòa: Derby miền Trung
    U21 Khánh Hòa (áo xanh) sẽ có trận đấu danh dự với Bình Định ở VCK U21 QG 2015. Ảnh: Đình Viên.
    C
    on gà thường tức nhau tiếng gáy, trong quá khứ gã hàng xóm Khánh Hòa chưa bao giờ là đối thủ của Bình Định nếu nói về bóng đá. Thế nhưng, do thiếu hụt về tài chính nên bóng đá Bình Định ngày càng thui chột.

    Người hàng xóm Khánh Hòa cũng vậy, sau khi chia tay Khacoto bóng đá, Khánh Hòa lao đao ở sân chơi chuyện nghiệp. Thế nhưng, được sự đầu tư của Sanna và Sanatech, hai công ty mạnh về Yến Sào, bóng đá Khánh Hòa đã có mặt ở sân chơi chuyên nghiệp V-League 2015. Ngay ở lần đầu tiên quay lại giải VĐQG, thầy trò HLV Võ Đình Tân được xem là “ngựa ô” của giải đấu này.

    Đó là câu chuyện ở sân chơi chuyên nghiệp, thế nhưng hiện tại, cũng đã từ rất lâu rồi NHM bóng đá miền Trung lại mới được chứng kiến cuộc chạm trán thú vị giữa bóng đá Khánh Hòa và Bình Định ở giải đấu trẻ như VCK U21 QG năm nay. Cơ hội đi tiếp cho Sanatech Khánh Hòa đã không còn bởi họ trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên.

    Nếu muốn đi tiếp, Bình Định phải giành chiến thắng đậm trước đại diện phố biển Nha Trang ở trận đấu chiều nay. Có lẽ, điều này là rất khó, bởi ở lượt trận cuối, không chỉ là trận đấu danh dự với Sanatech Khánh Hòa, mà đó còn là trận đấu “sống còn” bởi đội bóng trẻ Khánh Hòa muốn chứng minh rằng họ có thể thua bất kỳ đội nào chứ không muốn thất bại trước người hàng xóm Bình Định.

    15h00 ngày 27/10, U21 Bình Định vs U21 Sanatech Khánh Hòa: Derby miền Trung
    Bình Định (áo đỏ) nếu muốn đi tiếp phải đánh bại Sanatech Khánh Hòa với tỷ số đậm. Ảnh: Đình Viên.

    Thầy trò HLV Phan Tôn Quyền (Bình Định), ngoài trọng trách phải thắng đậm trong trận đấu chiều nay họ phải chứng minh sự khác biệt về đẳng cấp của bóng đá Bình Định (gốc rễ của bóng đá miền trung), so với sự non trẻ của Khánh Hòa. Vậy nên, trận derby của bóng đá miền Trung chiều nay giữa Sanatech Khánh Hòa và Bình Định hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

    Đội hình dự kiến:

    U21 Bình Định: Minh Hoàng, Thái Sơn, Văn Nhớ, Văn Thạnh, Văn Triền, Thanh Phong, Văn Ton, Văn Thành, Hoàng Thiện, Tấn Tài, Duy Tín.

    U21 Sanna Khánh Hòa: Ngọc Cường, Văn Vũ, Hoàng Quân, Đình Cương, Khắc Phương, Đình Kha, Ti Pông, Trùm Tỉnh, Duy Anh, Hoài An, Trung Hiếu.

    Lịch thi đấu U21 Quốc gia 2015:

    15h00 SVĐ Q.8

    U21 SHB. Đà Nẵng – U21 Hà Nội T&T

    15h00 SVĐ Thống Nhất

    U21 Sanatech Khánh Hòa – U21 Bình Định

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc