MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • 10 ngôi sao nhiều khả năng không được dự World Cup

    10:22 Thứ sáu 30/03/2018

    Đội tuyển quốc gia giành quyền tham dự World Cup 2018, nhưng nhiều ngôi sao vì nhiều lý do có thể sẽ phải ở nhà chứng kiến đồng đội thi đấu.

     - Bóng Đá

     Hulk (tiền đạo, Brazil): 4 năm trước, Hulk còn được góp mặt trong đội hình tuyển Brazil dự World Cup trên sân nhà. Vậy mà giờ đây, cựu cầu thủ Zenit khó được trao cơ hội để dự World Cup. Năm 2016, Hulk đã khước từ nhiều lời mời chơi bóng tại châu Âu để chạy theo tiếng gọi đồng tiền tại Trung Quốc. Đổi lại, cầu thủ người Brazil gần như không còn cơ hội chơi bóng cho tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Alexander Kokorin (tiền đạo, Nga): Cầu thủ đang chơi cho Zenit dính chấn thương dây chằng khá nặng khi thi đấu tại Europa League. Kokorin sẽ phải tiến hành phẫu thuật trong vài tuần tới và khả năng phải ngồi ngoài tới 5 tháng. World Cup trên sân nhà coi như đã khép lại với anh. Kokorin không thể tham dự World Cup cũng là tổn thất lớn với đội chủ nhà khi anh đã ghi 12 bàn sau 48 lần ra sân cho tuyển Nga.

     - Bóng Đá

     Juan Cuadrado (tiền vệ, Colombia): Cầu thủ của Juventus dính chấn thương tháng 12 năm ngoái và chưa thể trở lại từ đó tới nay. Thời điểm anh phải rời xa sân cỏ, HLV của Juventus là Allegri cũng tỏ ra bi quan khi không thể nói trước được ngày anh trở lại. Dù mới đây, Cuadrado đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội, thời gian từ giờ tới World Cup là quá ngắn để anh tìm lại phong độ đỉnh cao.

     - Bóng Đá

     Renato Sanches (tiền vệ, Bồ Đào Nha): Cầu thủ triển vọng nhất bóng đá Bồ Đào Nha giờ là nỗi thất vọng ở Swansea - đội bóng đang chật vật trụ hạng tại Premier League. Sanches đánh mất phong độ thê thảm từ khi tới Bayern Munich, đến nỗi HLV Swansea năm ngoái còn nói anh thiếu những kỹ năng cơ bản của một tiền vệ. Phong độ tệ hại chắc chắn khiến anh không thể tham dự World Cup.

     - Bóng Đá

     Gylfi Sigurdsson (tiền vệ, Iceland): Sigurdsson không phải một siêu sao, nhưng vai trò của anh với tuyển Iceland không khác mấy so với Ronaldo của Bồ Đào Nha hay Messi của Argentina. Tuy nhiên, anh đang đứng trước nguy cơ bỏ lỡ World Cup khi vừa dính chấn thương đầu gối hồi tháng 3. Everton cho hay anh sẽ phải ngồi ngoài 2 tháng, khoảng thời gian vừa đủ để trở lại kịp World Cup. Tuy vậy, không gì đảm bảo 1 cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương và không có phong độ cao sẽ đi thẳng vào đội hình dự World Cup.

     - Bóng Đá

     Marco Reus (tiền đạo, Đức): Tài năng của Reus là không phải bàn cãi, nhưng chấn thương luôn là rào cản khiến anh không thể tham gia những giải đấu lớn gần đây cùng tuyển Đức. Mùa giải này sau khi vật lộn với những chấn thương, Reus đã trở lại trong màu áo Dortmund và sẵn sàng chiến đấu cho suất dự World Cup. Tuy vậy, anh vẫn rất khó để cạnh tranh với những cầu thủ đang có phong độ ổn định như Leroy Sane, Julian Brandt hay Andre Schuerrle .

     - Bóng Đá

     Jack Wilshere (tiền vệ, Anh): Sự nghiệp của Wilshere tưởng như dần đi vào hồi kết khi những chấn thương liên tiếp hành hạ anh, thì mùa giải này tiền vệ của Arsenal bất ngờ được HLV Wenger sử dụng thường xuyên. Anh đã có 17 lần ra sân tại Premier League, con số không tồi với một cầu thủ có tiền sử chấn thương dày đặc. Tuy nhiên, như vậy là chưa đủ để Wilshere cạnh tranh vị trí ở hàng tiền vệ tuyển Anh.

     - Bóng Đá

     Kevin Gameiro (tiền đạo, Pháp): Trường hợp của Gameiro có thể xem như nỗi bất công khi trong 5 mùa giải qua, tiền đạo người Pháp ghi hơn 100 bàn cho CLB và đội tuyển mà vẫn không được trọng dụng. Đơn giản bởi Gameiro không hợp với triết lý của HLV Didier Deschamps, nhất là khi ông đang có trong tay Olivier Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette, Anthony Martial và Ousmane Dembele .

     - Bóng Đá

     Mauro Icardi (tiền đạo, Argentina): Trường hợp của Icardi cũng giống như Gameiro tại tuyển Pháp. Tiền đạo người Argentina là đội trưởng của Inter Milan, ghi 22 bàn sau 24 lần ra sân cho đội bóng tại Serie A mùa này. Nhưng HLV Sampaoli của Argentina vẫn sẵn sàng loại Icardi để tin dùng những Sergio Aguero, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala và đương nhiên là Lionel Messi.

     - Bóng Đá

     Alvaro Morata (tiền đạo, Tây Ban Nha): Cầu thủ Chelsea từng là lựa chọn số một mỗi khi lên tuyển. Vị trí càng được củng cố khi anh ghi 8 bàn sau 9 trận thời điểm mới gia nhập "The Blues". Từ đầu năm 2018, Morata chỉ ghi được 1 bàn, và điều đó khiến anh không được HLV Lopetegui triệu tập trong những trận giao hữu gần đây. Nếu không cải thiện khả năng ghi bàn, Morata sẽ khó có thể đến Nga dự World Cup hè này.

    Phúc Long | 09:23 30/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...