Mới đây, đích thân trung vệ sinh năm 1999 đã phát biểu về tương lai của bản thân với giới truyền thông, anh nhấn mạnh: "Tôi thực sự cần phải đánh giá xem đây đã là thời điểm để mình gia nhập Barcelona hay chưa?
Tôi muốn được thi đấu thường xuyên chứ không phải dự bị ở đâu đó. Tiền không phải là vấn đề và nó cũng không khiến tôi sợ phải cạnh tranh. Tôi đã chưa chọn bất kỳ đội bóng nào cả. Tôi sẽ đi nghỉ Hè ngay bây giờ".
Cần biết rằng, trước đó chính De Ligt đã khẳng định sẽ chọn bến đỗ mới sau khi kết thúc UNL, anh nói khi tập trung trên tuyển Hà Lan: "Tôi thấy bản thân ở đâu à? EPL và La Liga đều là các sân chơi lớn, nhưng bạn vẫn có những sự lựa chọn khác.
Tôi vẫn không biết về tương lai của mình ra sao, và sẽ xem nó thế nào vào thời gian tới. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đá 2 trận (trên đội tuyển quốc gia Hà Lan) và sau đó tôi sẽ thấy những gì xảy ra tiếp theo. Mọi chuyện chỉ có vậy".
Nhìn vào tuyên bố bất ngờ về tương lai kể trên, rõ ràng là De Ligt vẫn phân vân về tương lai của mình, mặc dù nơi nào cũng sẽ cho anh điều kiện tốt về cả tiền bạc cũng như danh tiếng. Nhưng hãy để ý tới 2 ý tưởng mà cầu thủ này dường như muốn ngầm bày tỏ.
Thứ nhất, anh đang lo rằng nếu chọn Barca sẽ nguy cơ phải ngồi dự bị, vì dẫu sao ở đó đang có sự hiện diện của Gerard Pique và Clement Lenglet, chưa kể nhà vô địch Samuel Umtiti - người khẳng định sẽ ở lại để chứng tỏ sau một mùa giải chấn thương.
Cá nhân De Ligt chưa bao giờ tỏ ra ổn định về mặt phong độ. Anh có thể ghi bàn bằng các pha đánh đầu dũng mạnh nhưng cũng có thể mắc những sai lầm chẳng giống ai. Điều đó, cộng với tuổi 19 đã chứng tỏ kinh nghiệm là điều mà cầu thủ này còn thiếu.
Anh muốn ra sân để tích lũy kinh nghiệm, nhưng Barcelona không phải đội bóng kiên nhẫn với một cầu thủ nào đó, ngoài Lionel Messi. Hãy nhìn vào Philippe Coutinho, cầu thủ được cho là sẽ ra đi sau gần hai mùa giải, mặc dù là hợp đồng đắt giá nhất lịch sử.
Thứ hai, De Ligt nói rằng anh sẽ đi nghỉ hè chứ không phải chọn bến đỗ mới, và chúng ta nên biết rằng ngôi sao sinh năm 1999 rất thân với hậu vệ Diogo Dalot - cầu thủ đồng trang lứa và họ từng giáp mặt ở các đội trẻ của Hà Lan cũng như Bồ Đào Nha.
Biết đâu Man Utd sẽ tận dụng cơ hội hiếm hoi và quý báu này để thuyết phục De Ligt đến với Old Trafford. Ở đó, cầu thủ này chắc chắn có suất đá chính và lương bổng cũng thuộc hàng nhất nhì. Chưa kể chính sách ưu tiên tài năng trẻ mà Quỷ đỏ đang áp dụng.
Nói như vậy để chúng ta phần nào có thể tin rằng, chỉ với 1 tuyên bố, thủ quân Ajax Amsterdam đã khiến Man Utd sống lại cơ hội chiêu mộ anh, mặc dù nhiều tin tức vẫn nói rằng anh đã đạt thỏa thuận và sẽ chính thức gia nhập Barca vào đầu tháng 7.