MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 01h45 ngày 30/09, Porto vs Chelsea: Ngày về của Mourinho

    06:01 Thứ ba 29/09/2015

    Bỏ lại sau lưng chuỗi trận đáng thất vọng ở giải trong nước, Chelsea sẽ làm khách đến Bồ Đào Nha ở loạt trận thứ hai vòng bảng UEFA Champions League.

    (BongDa.com.vn) – Bỏ lại sau lưng chuỗi trận đáng thất vọng ở giải trong nước, Chelsea sẽ làm khách đến Bồ Đào Nha ở loạt trận thứ hai vòng bảng UEFA Champions League. Một chiến thắng sẽ giúp The Blues có được lợi thế lớn trên chặng đường giành vé đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Mourinho về lại Porto. Ảnh: Internet.
    Mourinho về lại Porto – nơi tạo ra tên tuổi của ông. Ảnh: Internet.

    Địa điểm: Estádio do Dragão
    Tỷ lệ châu Á: 1.90       0:0       2.00
    Tỷ lệ châu Âu: 2.63     3.18     2.79

    Mourinho từng dẫn dắt Porto giành chức vô địch Champions League vào năm 2004 trước khi sang cầm quân ở sân Stamford Bridge của Chelsea. Có thể nói, tên tuổi Mourinho đã bắt đầu chắp cánh từ chính tháng ngày hoàng kim tại Porto. Nếu không cùng “Những chú rồng” ca khúc khải hoàn tại UEFA Champions League, thế giới sẽ không được thấy một Mourinho kiêu ngạo, nhưng đầy tài năng lúc này.

    Song, cuộc đối đầu hôm nay sẽ không có chỗ cho hoài niệm về quá khứ. Cùng với việc Porto chỉ tìm được kết quả hòa trước Dynamo Kiev ở trận mở màn, còn Chelsea đánh bại Maccabi Tel Aviv, điều này đồng nghĩa đại diện thành London sẽ củng cố được vị trí nhất bảng nếu kết thúc 90 phút với 3 điểm trong tay. Dù đội quân do Mourinho dẫn dắt đang thi đấu bấp bênh, nhưng đẳng cấp mới là mãi mãi.

    Ngoài ra, Porto ngày trước giờ đã thay đổi rất nhiều. Từ ngày ông thầy người Bồ Đào Nha rời CLB, vinh quang cũng giã từ đội bóng này. Họ từ kẻ đi chinh phục hóa cửa hàng trưng bày nhiều tài năng để các đội bóng ghé lại và mang đi những món hàng giá trị nhất. Lần lượt nhiều tên tuổi như James Rodríguez, Pepe, Fernando rồi Radamel Falcao và nhiều cầu thủ sáng giá khác đều chia tay sân Dragão.

    Nhân tài không thể giữ, Porto thất bại trong việc làm nên chuyện lớn. Và trong cuộc tiếp đón Chelsea tối nay, cơ hội tạo bất ngờ cho thầy trò Julen Lopetegui là không cao. Họa may, giành được 1 điểm trong trận này có thể xem là thành công với chủ nhà. Lực lượng của Porto cũng không được trang bị đầy đủ hỏa lực, khi tiền vệ tấn công giàu sáng tạo Yacine Brahimi sẽ vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

    Còn Chelsea, họ sẽ có sự phục vụ của tiền đạo Diego Costa – người bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm thi đấu 3 trận sau trận gặp Arsenal vì hành vi không fair-play với Gabriel (Arsenal). Với Diego Costa trên hàng công, NHM Chelsea có quyền tin vào một chiến thắng cho The Blues khi sức mạnh và khả năng dứt điểm tốt của ngôi sao người Tây Ban Nha sẽ trở thành họng súng lợi hại đe dọa Porto.

    Theo giới chuyên môn, ngày hồi hương với Mourinho ngoài mục tiêu giành 3 điểm, còn là cơ hội để đánh giá tiền vệ Ruben Neves (Porto). Được biết, chàng trai 18 tuổi này từng ghi điểm trong mắt “Người đặc biệt” nhờ khả năng chuyền bóng chính xác, tầm nhìn tốt và chọn vị trí rất thích hợp. Đó là những tố chất của một tiền vệ đánh chặn mà Mourinho rất muốn có trong đội hình.

    Dự đoán: Hòa 2-2

    Đội hình dự kiến:

    Porto: Casillas, Maxi Pereira, Maicon, Marcano, Layún, Danilo, Herrera, André, Brahimi, Osvaldo, Corona

    Chelsea: Begovic, Azpilicueta, Zouma, Terry, Baba Rahman, Matic, Fabregas, Pedro, Oscar, Hazard, Costa

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...